Nhậu say, “chơi” ma túy rồi chém người

Thứ hai, 12/09/2016 11:15

(Cadn.com.vn) - Những người dự tòa không thể ngờ đứng trước vành móng ngựa là những khuôn mặt còn quá non dại nhưng rất lạnh lùng khi ra tay chém người không chút run sợ. Đó là hai bị cáo Trần Anh Khoa (1994, trú tổ 12) và Đinh Văn Hưng (1988, trú tổ 260, P. Hòa Minh, Q. Liên Chiểu, TP Đà Nẵng) bị TAND  Q. Hải Châu, TPĐN đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án “Cố ý gây thương tích” vào ngày 8-9-2016. Đây là hai “Ninja” bất đắc dĩ trong vụ án bịt mặt chém người nhưng bị giật khăn bịt mặt và hậu quả là phải ra tòa.

Theo cáo trạng, 19 giờ ngày 20-3, Đỗ Thành Nhân điện thoại gọi Đinh Văn Hưng đến quán Vua Nướng, đường Nguyễn Hữu Thọ để nhậu. Hưng gọi Trần Anh Khoa lấy xe máy cùng đi. Trong lúc nhậu, Nhân bức xúc nói có cho Nguyễn Đăng Hiền mượn tiền nhưng Hiền không trả mà còn nói lớn tiếng phải tìm cách xử lý cho biết mặt. Sau đó Nhân nhờ Hưng đi chém Hiền, dặn phải bịt mặt và chỉ chém vào chân để “dạy cho bài học”. Sau chầu nhậu đã đời, Hưng rủ Khoa cùng đi, lúc này Nhân đưa thêm 2 viên ma túy tổng hợp để các đối tượng dùng rồi chờ ở quán. Hưng chở Khoa về nhà trọ trên đường Ỷ Lan Nguyên Phi để sử dụng ma túy và lấy dao, đến 22 giờ 30 cả hai kéo đến nhà anh Hiền. Lúc này anh Hiền đang ngồi chơi với em trai Nguyễn Đăng Sang và con gái Nguyễn Hoàng Ngọc Anh (2011). Hưng nói Khoa đứng sau cảnh giới rồi lấy khăn bịt mặt cầm dao xông vào, chém nhiều nhát vào người anh Hiền rồi chém cháu Anh bị thương vào chân. Khi anh Sang xông đến can thì Khoa rút dao chém nhiều nhát vào tay anh Sang nhưng anh đã giật được khăn bịt mặt của Khoa. Nghe người dân hô hoán, hai tên bỏ chạy, còn anh Hiền, anh Sang và cháu Anh được đưa đi cấp cứu. Theo kết luận giám định, anh Hiền bị đứt cơ tứ đầu đùi, đa chấn thương nhiều phần mềm, thương tích 15%; anh Sang bị chém gãy ngón tay số 3, đứt gân ngón tay số 2 và nhiều tổn thương ở hai tay, thương tích 12%; cháu Anh bị chém thấu khớp cổ bàn chân, đứt gân chuỗi chung các ngón chân số 2, số 3, số 4 và 5, thương tích 9%. Sau khi gây án cả bọn về cất dao rồi đến quán gặp Nhân. Nhân bàn phải đi trốn vì Khoa rơi khăn bịt mặt, bị anh Hiền phát hiện. Sau mấy ngày ở Huế, biết không thể trốn được, 13 giờ ngày 25-3, Hưng đến Cơ quan CSĐT CAQ Hải Châu đầu thú. Đối tượng chủ mưu là Đỗ Thành Nhân đang bị truy nã, còn Khoa lẩn trốn đến khi bị bắt...

Hưng và Khoa trước vành móng ngựa.

Trước vành móng ngựa, khi tòa hỏi vì sao ra tay chém người dã man như vậy thì 2 bị cáo khai rằng đang phê thuốc không kiểm soát được hành vi của mình. Mặc dù đã tỏ ra ăn năn hối cải và thành khẩn khai nhận tội lỗi, tuy nhiên ở phần tranh luận, chủ tọa phiên tòa đã phân tích cho thấy hành vi của các đối tượng này là hết sức nguy hiểm và liều lĩnh. Sau khi nhậu và sử dụng ma túy, chúng dùng khăn bịt mặt để che giấu chân tướng, dùng hung khí lạnh lùng gây án bất chấp tính mạng con người, kể cả trẻ nhỏ. Xét hành vi của các bị cáo là hết sức nghiêm trọng, TAND Q. Hải Châu tuyên phạt 4,6 năm tù đối với Đinh Văn Hưng và 3,6 năm tù đối với Trần Anh Khoa về tội “Cố ý gây thương tích”.

Tại phiên tòa, ai nấy không khỏi xót xa cho thương tích của anh Nguyễn Đăng Hiền và cháu Nguyễn Hoàng Ngọc Anh. Bên cạnh đó, mất mát thiệt hại lớn nhất là anh Nguyễn Đăng Sang, đang làm nghề thủ công tinh xảo nay bị chém đứt ngón tay coi như bỏ nghề…

Hiền Minh